Cảnh báo nạn “ngưu tặc”

Thứ ba, 15/05/2018 20:00

Lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, ít người qua lại, gần đây tại một số huyện miền núi tỉnh Quảng Nam liên tục xảy ra các vụ trộm trâu, bò khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Hiện trường nơi con bò gia đình anh Bvôl Đức bị xẻ thịt.

Đơn cử, sáng 29-4, như thường lệ, anh Riáh Sáu (1983, trú xã La Ê, H. Nam Giang, Quảng Nam) ra phía sau nhà để dắt con bò đi ăn thì hốt hoảng không thấy bò đâu. Sau khi gia đình tổ chức tìm kiếm không thấy, anh Sáu trình báo lên lực lượng chức năng. Nhận được tin, CAH Nam Giang phối hợp với CAX La Ê xác minh, làm rõ. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện cách nhà anh Sáu khoảng 300m có một khoảnh mòn với nhiều vết máu vương vãi nghi là nơi kẻ gian làm thịt bò sau khi dắt trộm. Được biết, con bò của gia đình anh Sáu trị giá hơn 5 triệu đồng.

Cùng thời điểm trên, lực lượng CA tiếp tục nhận được tin trình báo của anh A Đíh Hít (1982, trú xã La Ê) về việc bị mất một con bò trị giá hơn 10 triệu đồng. Anh Hít cho biết, con bò của gia đình đã bị mất trước đó 4 ngày nhưng tổ chức tìm kiếm không thấy. “Qua tìm kiếm phát hiện khu vực các đối tượng giết hại con bò để lấy thịt. Tại hiện trường chỉ còn lại một bao nội tạng bò và nhiều đoạn xương đã bốc mùi hôi thối” - anh Bling Dí - Phó trưởng CAX La Ê cho biết. Anh Dí cho biết thêm, trước đây ở địa phương chưa từng xảy ra sự việc thế này vì đường sá đi lại khó khăn. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, tuyến đường liên xã được hoàn thành đưa vào sử dụng thì bọn tội phạm cũng đến địa phương trộm cắp. Bên cạnh đó, tập quán chăn thả trâu, bò rông, không người coi giữ của người dân lâu nay cũng tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng thực hiện.

Ngoài việc bò bị trộm giết hại xẻ thịt đem bán, ngày 1-5 vừa qua, một con bò của anh Bvôl Đức (1990, trú xã Đắc Pre, H. Nam Giang) cũng bị kẻ gian đập chết chưa rõ nguyên nhân. Theo anh Đức cho biết, thường ngày gia đình anh buộc con bò ăn trên khu vực vườn nhà cũ của ông Zơ Zâm Phịn. Tuy nhiên, sáng 1-5, khi anh Đức đến kiểm tra thì phát hiện con bò của gia đình bị kẻ gian đập chết. Qua định giá, con bò trị giá khoảng 12 triệu đồng và trong thời kỳ sắp đẻ.

Hiện CQĐT CAH Nam Giang đang tiến hành xác minh, làm rõ đối tượng gây ra các vụ giết hại bò trên. Trước đó, năm 2017, CAH Nam Giang cũng đã khởi tố, bắt giam Tơ Ngôl Đoóch (32 tuổi, trú xã Zuôih, H. Nam Giang) về hành vi trộm cắp bò của gia đình anh Alăng Ấu (trú cùng xã). Qua điều tra xác minh cho thấy, Tơ Ngôl Đoóch dùng súng tự chế bắn chết con bò trên rồi mổ thịt đem bán cho thương lái được 4,5 triệu đồng. Tại hiện trường nơi con bò bị xẻ thịt chỉ còn bộ xương và một ít thịt vụn.

Mới đây, ông Vũ Đình Nghiêm (1962, trú xã Phước Hiệp, H. Phước Sơn, Quảng Nam) buộc con trâu (trị giá khoảng 35 triệu đồng) trong rẫy của mình nhưng sáng 11-4 thì bị kẻ gian dắt trộm. Nhận được tin báo, CAH Phước Sơn tổ chức truy tìm và đến 16 giờ cùng ngày phát hiện con trâu của ông Nghiêm ở tận rừng keo thuộc thôn Hưng Lộc (xã Bình Định Nam, H. Thăng Bình). Qua điều tra, CQĐT đã làm rõ kẻ trộm trâu là Trần Ngọc Thủy (1984, trú cùng xã Phước Hiệp). Thủy khai nhận đã cùng 2 đối tượng khác thực hiện vụ trộm trâu để bán lấy tiền tiêu xài. Được biết Thủy là đối tượng từng có tiền án “Chống người thi hành công vụ” với mức 3 năm cải tạo không giam giữ.

Trước những vụ trâu, bò liên tục bị trộm cắp và giết hại trên, thiết nghĩ người dân cần nâng cao cảnh giác hơn nữa, tăng cường việc coi giữ, hạn chế chăn thả rông nhằm bảo vệ tài sản cho gia đình.

BÃO BÌNH